Mưu Sinh
=========Người buồn cảnh có vui đâu
=========Người buồn cảnh có vui đâu
Người mang lắm nỗi ưu sầu bước đi
Lặng nhìn gió khẽ vu vi
Bóng đà nặng trĩu cũng vì mưu sinh.
Bao năm người đó lại về
Nào ngờ ai mất nơi quê đất nhà
Nỗi lòng dâng ngập xót xa
Đêm ngày sầu nhớ ai đà thấu cho.
Ngày và ngày lại trôi qua
Con người xưa đó nay đà thành tro
Ai ơi xin hãy nhớ cho
Phận người ngắn ngũi đừng lo tranh đời.
________________________
Sáng tác thời sinh viên,
Giai đoạn này cũng có chút cảm nhận về vô thường
Nam Mô A Di Đà Phật
Giai đoạn này cũng có chút cảm nhận về vô thường
Nam Mô A Di Đà Phật