Thi Văn: Thơ Đối
==========
TA MÊ MUỘI
==========
TA MÊ MUỘI
Cổ nhân: La Điện
Vội vội, vàng vàng khổ nhọc cầu.
Mưa mưa, nắng nắng, trải Xuân Thu.
Hôm hôm, sớm sớm lo sinh kế.
Lãng lãng, quên quên, thấy bạc đầu.
Thị thị, phi phi, không kết liễu.
Phiền phiền, não não, những bi ưu.
Rành rành, rõ rõ một đường đạo.
Vạn vạn, ngàn ngàn chẳng chịu tu!
(Người bạn cũ nhắn gởi ngày 11/7/2015)
***
TA TINH TẤN
Hiện nhân: Thiện Đạo
Vội vội, vàng vàng lại vấp chân
Mưa mưa, nắng nắng, vẫn ân cần
Hôm hôm, sớm sớm cầu sinh kế
Lãng lãng, quên quên, nghiệp đến thân
Thị thị, phi phi, cần dẹp bỏ
Phiền phiền, não não, sẽ buông dần
Rành rành, rõ rõ nơi chân ấy
Vạn vạn, ngàn ngàn quyết cứu thân!
(Thơ đối lại của tôi 17/7/2015)
___________
Nam Mô A Di Đà Phật
___________
Nam Mô A Di Đà Phật