Thi Văn: Miên Man
Ngày 25.5.2018
***
Nhồi buồn nghĩ ngợi chuyện trần ai
Thổn thức tâm tư những tháng ngày
Bồi hồi tâm trí lơ thơ thẩn
Trách mình sao không giúp được ai.
Thiên cơ biến chuyển như tên bay
Thịnh suy thế giới đã an bày
Chuyện đời như thể một tuồng hát
Hắc bạch tranh tài thật thảm thay.
Việt Nam ta đấy giống Lạc Tiên
Mà sao cơ sự mãi chẳng hiền
Buồn cho lê thứ thêm sự khổ
Cuộc đời thêm nữa cuộc đảo điên.
Buồn cho lê thứ mãi mê man
Giấc mộng trầm kha lại chẳng màn
Sao không tìm kiếm đường giải thoát
Cứ mãi luân hồi mãi lang thang.
Còn đây một cuộc Tần và Sở
Sóng cuộn Bình Dương thật điên cuồng
Năm châu thế giới cùng dậy sóng
Thân người tan nát khắp muôn muôn.
*****
Nam Mô A Di Đà Phật