Thiên Cơ: Giặc Trời Đi Trước Giặc Nước Theo Sau 2
Giặc Trời: Thiên tai, dịch bệnh...
Giặc Nước: Chiến tranh
==========
Đức Huỳnh Giáo Chủ:
"No chiều rồi lại đói mơi
Dương trần sắp vướng Bịnh Trời từ đây
Khuyên trần sớm liệu bắp khoai
Cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua.
.....
Chuông kia treo sợi chỉ mành
Chẳng lo thân phận lo giành bướm ong.
.....
Chinh chinh bóng xế về Tây
Đói nhìn Trần thế xác thây ê hề"
(Sấm giảng quyển 3)
==========
"Chờ xem bịnh tật dù bậc đế vương
Không phải vô thường dù già hay trẻ
Tử thần sẽ bảo ríu rít đi theo
Dù giàu hay nghèo mang theo đâu được
Nói xuôi nói ngược cãi xước được đâu
Không thấy khỏi sầu lo âu mình chết
Lão nói đã hết bớ bá tánh ơi
Không kịp vậy thời Giặc Trời cướp mất
Từ đây nhân vật phải chịu hao mòn
Nhiều chỗ cũng còn Trời chừa sống sót
Dân ơi rán mót phước đức cho đầy
Binh tướng bủa vây Phật Trời gia hộ
Thiên đình cấm sổ xử phạt công minh
Không có vị tình bất lương man trá
Một khi Trời đã tiêu diệt đừng xin
Còn người có tình thủy chung như nhứt
Ta bảo lập tức sửa đạo làm người
Đức rộng phước dư nhân từ hiền hậu
Trời trên ấn dấu sống sót coi đời
Nay Lão đem lời từ bi chân thật
Quan dân các bậc trí thức ráng nghe
Ta nói thơ vè dưới ghe ngày trước
Người đừng từ khước hãy đón xem sao
Gặp trận ba đào làm sao tránh khỏi
Huỳnh Long khạc khói nước lửa đi đôi
Sắp đặt hết rồi ba bên bốn phía
Bay hồn mất vía sắp tới đợi chờ
Đừng có thờ ơ Lão thời nói trước
Giặc Trời đi trước Giặc Nước đi sau
Thiên hỏa xuất hào khó nào tránh khỏi
Địa Tiên chớp chói rọi khắp thế gian
Chuyển máy tuần hoàn ngửa nghiêng trái đất
Chừng đó cảnh vật nhìn thấy thảm thê
Thiên tướng chuẩn phê Ngọc Hoàng duyệt sổ
Thiên cơ Lão lộ coi bộ chát chua
Tại gieo tới mùa thì mình ráng hái
Ráng nhìn biển hải giông bảo bao la
Triệu tập vậy mà đủ tài đủ phép
Cửa Trời trước khép nay mở thu hồn
Thiên ám địa hôn bảy ngày u tối
Nghe ta sám hối rút lại tội phàm
Cầu nguyện nhà Nam dân làm phước đức
Nay ta giúp sức nhờ Phật lực oai
Lão nói nhiều ngày, ngày nay đã hết!"
==========
Nam Mô A Di Đà Phật
Giặc Trời: Thiên tai, dịch bệnh...
Giặc Nước: Chiến tranh
==========
Đức Huỳnh Giáo Chủ:
"No chiều rồi lại đói mơi
Dương trần sắp vướng Bịnh Trời từ đây
Khuyên trần sớm liệu bắp khoai
Cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua.
.....
Chuông kia treo sợi chỉ mành
Chẳng lo thân phận lo giành bướm ong.
.....
Chinh chinh bóng xế về Tây
Đói nhìn Trần thế xác thây ê hề"
(Sấm giảng quyển 3)
==========
Hình từ internet
Bài này của Đức Bần Sĩ Vô Danh, không rõ năm:"Chờ xem bịnh tật dù bậc đế vương
Không phải vô thường dù già hay trẻ
Tử thần sẽ bảo ríu rít đi theo
Dù giàu hay nghèo mang theo đâu được
Nói xuôi nói ngược cãi xước được đâu
Không thấy khỏi sầu lo âu mình chết
Lão nói đã hết bớ bá tánh ơi
Không kịp vậy thời Giặc Trời cướp mất
Từ đây nhân vật phải chịu hao mòn
Nhiều chỗ cũng còn Trời chừa sống sót
Dân ơi rán mót phước đức cho đầy
Binh tướng bủa vây Phật Trời gia hộ
Thiên đình cấm sổ xử phạt công minh
Không có vị tình bất lương man trá
Một khi Trời đã tiêu diệt đừng xin
Còn người có tình thủy chung như nhứt
Ta bảo lập tức sửa đạo làm người
Đức rộng phước dư nhân từ hiền hậu
Trời trên ấn dấu sống sót coi đời
Nay Lão đem lời từ bi chân thật
Quan dân các bậc trí thức ráng nghe
Ta nói thơ vè dưới ghe ngày trước
Người đừng từ khước hãy đón xem sao
Gặp trận ba đào làm sao tránh khỏi
Huỳnh Long khạc khói nước lửa đi đôi
Sắp đặt hết rồi ba bên bốn phía
Bay hồn mất vía sắp tới đợi chờ
Đừng có thờ ơ Lão thời nói trước
Giặc Trời đi trước Giặc Nước đi sau
Thiên hỏa xuất hào khó nào tránh khỏi
Địa Tiên chớp chói rọi khắp thế gian
Chuyển máy tuần hoàn ngửa nghiêng trái đất
Chừng đó cảnh vật nhìn thấy thảm thê
Thiên tướng chuẩn phê Ngọc Hoàng duyệt sổ
Thiên cơ Lão lộ coi bộ chát chua
Tại gieo tới mùa thì mình ráng hái
Ráng nhìn biển hải giông bảo bao la
Triệu tập vậy mà đủ tài đủ phép
Cửa Trời trước khép nay mở thu hồn
Thiên ám địa hôn bảy ngày u tối
Nghe ta sám hối rút lại tội phàm
Cầu nguyện nhà Nam dân làm phước đức
Nay ta giúp sức nhờ Phật lực oai
Lão nói nhiều ngày, ngày nay đã hết!"
==========
Nam Mô A Di Đà Phật