Thi Văn: Lá Thư Còn Lại
Ngày 24/2016
==========
"Lá thư còn lại" để người hay
Thổn thức tâm tư những tháng ngày
Con đường trần tục đầy cám dỗ
Đạo thoát mê lầm lại chẳng hay.
Đạo thoát mê lầm lại chẳng hay
Bỗng đâu văng vẳng tiếng chuông lay
Giật mình tỉnh giất mình đâu nhỉ?
Hay là khách trọ chốn lạc này.
Hay là khách trọ chốn lạc này
Trãi theo cuộc sống mãi lần xoay
Bây giờ thức tỉnh tìm đạo chánh
Diệt trừ phiền não giữ tâm ngay.
Diệt trừ phiền não giữ tâm ngay
Thân tâm an lạc lại qua ngày
Bền lòng niệm Phật chờ giải thoát
Tây Phương Tam Thánh đến liền thay!
Làm bài này khi đọc sách "Lá thư còn lại" của thầy Thích Chân Tín, ngày 24/11/2016
Ngày 24/2016
==========
"Lá thư còn lại" để người hay
Thổn thức tâm tư những tháng ngày
Con đường trần tục đầy cám dỗ
Đạo thoát mê lầm lại chẳng hay.
Đạo thoát mê lầm lại chẳng hay
Bỗng đâu văng vẳng tiếng chuông lay
Giật mình tỉnh giất mình đâu nhỉ?
Hay là khách trọ chốn lạc này.
Hay là khách trọ chốn lạc này
Trãi theo cuộc sống mãi lần xoay
Bây giờ thức tỉnh tìm đạo chánh
Diệt trừ phiền não giữ tâm ngay.
Diệt trừ phiền não giữ tâm ngay
Thân tâm an lạc lại qua ngày
Bền lòng niệm Phật chờ giải thoát
Tây Phương Tam Thánh đến liền thay!
Làm bài này khi đọc sách "Lá thư còn lại" của thầy Thích Chân Tín, ngày 24/11/2016
Nam Mô A Di Đà Phật
Hình từ internet |