Thi Văn: Đến Thượng Ngươn
==========
Cuồng phong bão táp phong ba
Đất trời tối mịch rất là thảm thương
Bá gia kêu khóc thiên trường
Định rằng nhân quả chẳng lường ác nhân
Cỏ cây sông núi gác lân
Đá reo cây đổ vạn ngân lệ sầu
Rằng người lại có biết đâu
Hạ ngươn nay đã bắt đầu Thượng Ngươn
Tam Hoàng thấy thế chẳng thương
Chẳng thương đâu kẻ ác lương hại đời
Trung quân hiếu nghĩa ai ơi
Được cùng Thượng cổ đến cùng Thượng Ngươn
Nhờ vua đất Việt nguyện thời
Ngay khi thành Phật lập đời dạy dân
Trung ương Nam Việt thượng ân
Ngày sau sẽ có Thánh Thần Phật Tiên
Có Đức Di Lạc hiện tiền
Đem phương giáo hóa khắp truyền Phật tâm
Bá gia rán niệm ân cần
Chuyên tâm thành tín sẽ dần được lên
Được lên diện kiến Bề trên
Bề trên hiện hữu hội trì Long Hoa
Ai ơi đừng nán Ta Bà
Quyết tâm Liên Cảnh Di Đà tiến lên.
.........
Tâm niệm Phật Di Đà không dứt
Lòng từ bi ra sức giúp đời
Bá gia kêu khóc thiên trường
Định rằng nhân quả chẳng lường ác nhân
Cỏ cây sông núi gác lân
Đá reo cây đổ vạn ngân lệ sầu
Rằng người lại có biết đâu
Hạ ngươn nay đã bắt đầu Thượng Ngươn
Tam Hoàng thấy thế chẳng thương
Chẳng thương đâu kẻ ác lương hại đời
Trung quân hiếu nghĩa ai ơi
Được cùng Thượng cổ đến cùng Thượng Ngươn
Nhờ vua đất Việt nguyện thời
Ngay khi thành Phật lập đời dạy dân
Trung ương Nam Việt thượng ân
Ngày sau sẽ có Thánh Thần Phật Tiên
Có Đức Di Lạc hiện tiền
Đem phương giáo hóa khắp truyền Phật tâm
Bá gia rán niệm ân cần
Chuyên tâm thành tín sẽ dần được lên
Được lên diện kiến Bề trên
Bề trên hiện hữu hội trì Long Hoa
Ai ơi đừng nán Ta Bà
Quyết tâm Liên Cảnh Di Đà tiến lên.
.........
Tâm niệm Phật Di Đà không dứt
Lòng từ bi ra sức giúp đời
Nam Mô A Di Đà Phật