Thi Văn: Tứ Trọng Ân
Ngày 22/7/2018
=========
Ở đời người cố khắc ghi
Trọng Ân có bốn những gì Phật trao:
Ân Thứ Nhất ơn đền Quốc thể
Ông cha ta giữ vẹn non sông
Hôm nay ta vẫn giống Lạc Hồng
Rán phụng sự đáp đền Tổ quốc
"Tuốc gươm vàng lên ngựa xông pha
Đền xong nợ nước thù nhà
Thiền môn trở gót Phật đà Nam Mô".
Ân Thứ Hai chữ Hiếu làm đầu
Ai ai dù ở nơi đâu
Cũng từ cha mẹ mang bầu cưu mang
Thai chín tháng lớn từng chút một
Đến trưởng thành giáo dục nên người
Bây giờ giữ phận đừng lơi
Đáp đền cha mẹ là lời Thánh nhân.
Ân Thứ Ba phụng trì Tam Bảo
Phật Pháp Tăng truyền đáo Ta Bà
Nương theo Phật soi đường bước tới
Hành Pháp linh để thoát biển mơ
Thánh Tăng là bậc nương nhờ
Phụng trì Tam Bảo rời bờ bến mê.
Ân Thứ Tư phổ thông bá tánh
Làm phước lành đến với chúng sanh
Không phân chia sang ngạnh nghèo hèn
Lòng chân thật không chiến không tranh
Mai sau cõi Trược thành Thanh
Chân thiện mỹ cũng có dành cho ta
Tứ Ân Phật đã trao ra
Rán mà phụng sự xứng nhà Phật nhi.
*****
Nam Mô A Di Đà Phật