Thi Văn: Con Đường Khoa Học
Ngày 07/01/2019
==========
Một ông một bà thấy thương thương
Thân thể già cui thật vô thường
Nuôi con nuôi cháu mang bệnh tật
Tốn hao tài sức lắm đoạn trường.
Áo trắng xoay vần theo cung bậc
Nghiên cứu đào sâu thật cang cường
Đâu biết lạc đường nơi đạo lý
Thế gian trầm khổ mãi vẫn vương.
*****
Con người càng nghiên cứu khoa học,
Càng đào sâu thì càng xa đạo lý Phật Gia,
Chỉ tiếc luân hồi mãi không thôi...
Nam Mô A Di Đà Phật
Ngày 07/01/2019
==========
Một ông một bà thấy thương thương
Thân thể già cui thật vô thường
Nuôi con nuôi cháu mang bệnh tật
Tốn hao tài sức lắm đoạn trường.
Áo trắng xoay vần theo cung bậc
Nghiên cứu đào sâu thật cang cường
Đâu biết lạc đường nơi đạo lý
Thế gian trầm khổ mãi vẫn vương.
*****
Con người càng nghiên cứu khoa học,
Càng đào sâu thì càng xa đạo lý Phật Gia,
Chỉ tiếc luân hồi mãi không thôi...
Nam Mô A Di Đà Phật