Thi Văn: Liên Hoa Tịnh Độ
Ngày 29/9/2019
==========
Thân ta kia vốn Liên Hoa bất diệt
Sống nhờ bùn nơi mảnh đất Diêm Phù
Còn biết bao lắm kẻ sống phù du
Ta phải giúp trước khi về Cực Lạc
Miệng ta mở đầy Liên Hoa Đạo pháp
Lan toả hương nơi chốn ái hồng trần
Cảnh nhuốc nhơ Ta Bà lắm mê sân
Nương đạo pháp thoát ly về Phật cảnh.
Ý ta quyết theo thuyền từ Bát Nhã
Nương hào quang chư Phật rọi mười phương
Độ chúng sanh thoát khỏi chốn đoạn trường
Liên Hoa Ý đưa người về cõi Tịnh.
Chỉ một kiếp Tây Phương mà hồi hướng
Thoát mê đồ đến đặng chốn thanh nhàn
Ta Bà này sắp phải cảnh gian nan
Thôi, màn chót đưa người về bến ngộ.
==========
Ngày 29/9/2019
==========
Thân ta kia vốn Liên Hoa bất diệt
Sống nhờ bùn nơi mảnh đất Diêm Phù
Còn biết bao lắm kẻ sống phù du
Ta phải giúp trước khi về Cực Lạc
Miệng ta mở đầy Liên Hoa Đạo pháp
Lan toả hương nơi chốn ái hồng trần
Cảnh nhuốc nhơ Ta Bà lắm mê sân
Nương đạo pháp thoát ly về Phật cảnh.
Ý ta quyết theo thuyền từ Bát Nhã
Nương hào quang chư Phật rọi mười phương
Độ chúng sanh thoát khỏi chốn đoạn trường
Liên Hoa Ý đưa người về cõi Tịnh.
Chỉ một kiếp Tây Phương mà hồi hướng
Thoát mê đồ đến đặng chốn thanh nhàn
Ta Bà này sắp phải cảnh gian nan
Thôi, màn chót đưa người về bến ngộ.
==========
Vì thấy bài thơ của chú Ngữ Ngạc Hồ hay (bạn trên Face) nên tức cảnh sinh tình tôi làm bài thơ trên.
Bài thơ của Chú Ngữ Ngạc Hồ: Diệu Pháp Liên Hoa
Rồi sẽ gửi chút tro tàn ở lại
Những cuộc đời như lá rụng chiều hôm
Mây vẫn bay, phương trời nào, bay mãi
Quê nhà xa, ngày đã vội hoàng hôn
Rồi sẽ nói với nhau lời đã muộn
Một đời người cũng chẳng có gì vui
Em có thấy bao nhiêu điều ước muốn
Hơi thở im, một thoáng, đã xa rồi
Thôi, hãy dọn lòng mình, thu xếp lại
Những ân tình rồi sẽ trả cho nhau
Như người trồng cây đợi chờ hoa trái
Như yêu thương đợi đến lúc bạc đầu
Rồi sẽ chuyển cuộc đời sang kiếp khác
Hạt giống bây giờ sẽ trổ mai sau
Không còn chỗ cho những gì được mất
Hương sen thơm từ bùn đất nhiệm màu.
==========
Một chút thơ để thay đổi khẩu vị.
Nam Mô A Di Đà Phật