Thi Văn: Chuyện Đời
Thấy bạn mình làm thơ, nên máu thi sĩ nổi lên đáp lại
“Nắng mưa thưởng thức chuyện của trời
Gió bụi mịt mù vẫn phượt chơi
Đường xa phiêu lãng ta thưởng ngoạn
Khó khăn hồ nước ta cứ bơi
Thất bại như chiếc hài cô Lọ (cô bé Lọ Lem)
Người đời bằng hữu đừng bỏ lơi
Bỏ cuộc chưa hẳn bỏ cuộc chơi”.
Ngày mới phơi phới khắp nơi nơi nhé bà con ơi!
==========
Đối lại với bài thơ trên Face một người bạn:
“Nắng mưa có thể làm bạn chậm bước
Gió bụi có thể làm mờ con đường bạn đi
Đường xa có thể làm bạn mỏi chân
Khó khăn có thể làm bạn nản lòng
Thất bại có thể làm bạn thất vọng
Người đời có thể làm bạn bận tâm
Nhưng chỉ có chính bản thân bạn mới có thể khiến bạn bỏ cuộc mà thôi”
Khởi đầu tuần mới đầy yêu thương & năng lượng nhé cả nhà!
(Bài của bạn Thuy Phan)
==========
Nam Mô A Di Đà Phật